Kết quả tìm kiếm cho "Kênh Võ Văn Kiệt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 173
Sáng 22/6, tại công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt, xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 18 Ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Ngày 11/6, gần 40.000 thí sinh An Giang hoàn thành 2 bài thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 là ngữ văn và toán. Với sự chuẩn bị chu đáo trong các khâu tổ chức, ngày thi đầu tiên tại An Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Không còn tâm lý làm bao nhiêu xài bấy nhiêu hay chạy theo những trào lưu xa xỉ, nhiều người trẻ chủ động thay đổi tư duy tài chính, học cách tích lũy và cắt giảm những khoản chi không cần thiết như hạn chế thói quen “chốt đơn” trên các kênh mua hàng online.
Nhiều người dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện từng dùng trong khai thác thủy sản. Hành động này góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm nguy cơ tai nạn trên sông nước.
Hôm nay tại Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 chính thức khởi tranh với 2 cặp đấu bán kết đầu tiên hứa hẹn hấp dẫn.
Việc “sống xanh” đang dần được nhiều người trẻ lựa chọn như một hướng đi thiết thực, thể hiện qua thay đổi cụ thể trong cách di chuyển, sử dụng năng lượng và tiêu dùng hằng ngày nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống.
Bước vào cao điểm mùa khô, những cánh rừng tràm tại Hòn Đất, Bình Sơn có nguy cơ cháy cao. Lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước thềm ngày hội lớn của toàn dân, cử tri tỉnh An Giang bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền làm chủ của công dân, mà còn gửi gắm trách nhiệm và khát vọng phát triển của quê hương, đất nước.
Có những dòng chảy không chỉ mang phù sa, mang nước mát về tưới tắm đồng bằng mà còn mang theo những giấc mơ lớn của tiền nhân gửi lại cho hậu thế.
Những chiếc ghe hàng chân quê có từ mấy chục năm trước, tưởng lùi xa. Thế nhưng, trên dòng sông, con rạch vẫn còn bắt gặp hình ảnh thân quen này như gợi bao niềm nhớ một thời dĩ vãng.
Chiều buông bên bờ biển Tây, ánh hoàng hôn đỏ lựng soi bóng theo những chiếc ghe, tàu đánh cá ra vào bến. Xóm ngư phủ, phường Vĩnh Thông nhộn nhịp người mua, bán thủy sản.
Trong quá khứ, Tứ giác Long Xuyên là vùng đất hoang hóa, nước mặn, đồng chua. Bằng những quyết sách táo bạo trong việc khai hoang, phục hóa cùng với sự kiên trì, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của người dân, nơi đây đã đổi thay mạnh mẽ, trở thành vùng đất trù phú giàu tiềm năng phát triển.